Kết quả tìm kiếm cho "Rán chiều"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1034
Hai người nuôi dưỡng đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi mới vài tháng tuổi. Giờ đây, Vũ đã thành chàng trai 18, được tuyển thẳng vào Trường đại học Sư phạm TP.HCM vì xuất sắc.
Mờ sương sớm 2/9/2025, Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc cờ hoa. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn thể và thiếu niên, nhi đồng đã vào vị trí, đứng thành khối chờ đợi khai mạc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mùa nước cạn về trên những vùng biển Nhơn Lý (Gia Lai) và Hòn Yến (Đắk Lắk), hé mở ra một thế giới san hô diệu kỳ, nơi lưu giữ vẻ đẹp của đại dương cần bảo tồn.
Ngày 27/8, các nhà khoa học Argentina công bố một phát hiện khảo cổ quan trọng về một loài bò sát cổ đại khổng lồ tại vùng Patagonia. Loài sinh vật được đặt tên là Kostensuchus atrox này thuộc nhóm "siêu ăn thịt", tồn tại vào giai đoạn cuối kỷ Phấn trắng, ngay trước thời điểm khủng long tuyệt chủng.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hy vọng sẽ vạch ra một con đường hợp tác cân bằng với Mỹ mà không gây bất bình với đối tác thương mại hàng đầu của nước này là Trung Quốc.
Trải qua bao đổi thay, đồng bào Khmer không chỉ giữ gìn bản sắc truyền thống mà còn chủ động hội nhập, đóng góp vào sự phát triển địa phương. Trong loạt bài 5 kỳ này, chúng tôi tìm về phum, sóc, chùa chiền, gặp gỡ các vị sư và đồng bào Khmer để lắng nghe những câu chuyện dung dị mà bền bỉ về một nền văn hóa đang tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa giữa dòng chảy hiện đại.
Cuối tháng 3/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang nhận báo cáo từ Công an phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu (cũ) vụ cháu Trần Văn K. (sinh năm 2020) chết bất thường, gia đình mang đi mai táng vội vàng, gây xôn xao dư luận.
Mong muốn đổi đời từ những chuyến biển xa, nhiều ngư dân bất chấp pháp luật, vượt ranh giới chủ quyền để đánh bắt hải sản trái phép và không ít người phải trả giá đắt.
Đối với những nghệ sĩ nhiếp ảnh, mỗi khi lưu lại một hình ảnh đẹp của quê hương là cách họ thể hiện và trao gửi tình yêu quê hương, góp phần lan tỏa, quảng bá văn hóa, vùng đất con người An Giang đến với công chúng.
Không dùng ximăng hay thép sắt, người Mông trên vùng cao Tây Bắc tạo nên những ngôi nhà đất nện tường dày gần nửa mét, bền cả trăm năm, chứa đựng những bí mật về cách dựng nhà, xây tường độc đáo.
Cạnh Đền - vùng đất một thời được xem là chốn “thâm sơn cùng cốc”, bởi nơi đó không chỉ có rừng xanh một dãy che phủ một vùng rộng lớn mà còn “kỳ quái, hiểm nguy...”
Ngày 27/7, Đảng bộ UBND xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với sự tham dự của 54 đảng viên. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu Trần Thanh Nghị dự và chỉ đạo đại hội.